Làm rõ vụ bắt cóc đòi chuộc 500 triệu

Thứ ba, 03/10/2017 21:00

Ngày 2-10, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó trưởng CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Lý Hùng (1996, trú xóm 7, xã Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Trần Lý Hùng.

Trước đó, 10 giờ ngày 29-9, CAH Nghi Xuân tiếp nhận thông tin trình báo của chị Nguyễn Thị O. (1996, trú H. Nghi Xuân) về việc em họ là Trần Thị H. (2002) bị bắt cóc, đối tượng đòi tiền chuộc là 500 triệu đồng. Theo chị O. thì 7 giờ ngày 28-9, H. dùng xe đạp chở em gái đến trường học, sau đó đi đâu không rõ. Trưa, chiều rồi tới tối vẫn không thấy H. về nhà, người thân tổ chức tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không có kết quả. Sự “bặt vô âm tín” của H. đã khiến gia đình vô cùng lo lắng. Và, lo lắng hơn khi 7 giờ 30 ngày 29-9, facebook của chị O. nhận được tin nhắn từ facebook của H. với nội dung: H. đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình nộp số tiền chuộc 500 triệu đồng, nếu không sẽ bán sang Trung Quốc. Tá hỏa trước sự việc trên, chị O. một mặt thương lượng với người “nhắn tin”, mặt khác nhanh chóng trình báo cơ quan CA để nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận tin báo sự việc, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án nên lãnh đạo CAH đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh tiến hành tổng thể các biện pháp nghiệp vụ, điều tra để soát xét. Quá trình tìm hiểu nhân thân được biết, H. có hoàn cảnh khá đặc biệt: bố mất, mẹ đi xuất khẩu lao động, chị em H. ở với người thân. Sớm bộc lộ bản tính ương ngạnh nên học tới lớp 8 thì bỏ, kết giao chơi bời với nhiều thành phần. Việc H. bị bắt cóc đòi tiền chuộc chỉ thể hiện trên tin nhắn facebook chứ không có một động thái gì khác như điện thoại hay tài khoản ngân hàng để chuyển tiền... Những chi tiết này khiến cho các thành viên phá án thấy quá mơ hồ, không có cơ sở. Tuy nhiên, việc làm rõ sự thật xung quanh thông tin “bắt cóc” này là điều không thể bỏ qua.

Huy động một lực lượng lớn các trinh sát, điều tra viên, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 6 giờ đồng hồ tích cực, khẩn trương tìm kiếm, đến 15 giờ cùng ngày, CAH Nghi Xuân đã xác minh được H. đang chơi game với một thanh niên tại quán Internet ở P. Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An). Ngay sau đó, H. và nam thanh niên được mời về trụ sở CAH để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, nam thanh niên khai là Trần Lý Hùng (1996, trú xóm 7, xã Xuân Phổ, H. Nghi Xuân). Qua đấu tranh, Hùng khai nhận: Thông qua mạng xã hội facebook, Hùng tình cờ làm quen được với H. Sau một thời gian làm bạn, sáng 28- 9, Hùng bất ngờ nhận được tin nhắn của H. hẹn sang TP Vinh uống cà-phê. Sau một ngày “dặt dẹo” tại TP Vinh, tối đến Hùng và H. không về nhà mà qua TT Xuân An, thuê nhà nghỉ H.Đ để qua đêm cùng nhau. Tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, Hùng đã “quan hệ” với H. khi cô bé này chỉ vừa bước sang tuổi 15. Sau một đêm bỏ nhà “đi bụi”, H. dùng điện thoại vào facebook rồi nhắn tin cho chị họ là O. dưới danh nghĩa là kẻ bắt cóc, nói rằng: “H. đã bị bắt và đưa ra Hà Nội, sẽ bán sang Trung Quốc hoặc nó sẽ chết và đòi tiền chuộc 500 triệu đồng...”. Theo lời khai của H. thì chỉ vì muốn đi chơi với “người yêu” dài ngày nên mới vẽ ra câu chuyện bị bắt cóc để lừa gia đình mà thôi.

Nhắn tin cho chị O. xong, H. rủ Hùng tiếp tục sang TP Vinh chơi. Cũng chẳng biết đi chơi đâu xa, “cặp đôi” này lại chui vào quán Internet để chơi game cho đến khi bị lực lượng CA phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Có được lời khai, củng cố hồ sơ, chứng minh hành vi phạm tội, ngày 1-10, cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Lý Hùng về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Hiện vụ việc đang được CAH Nghi Xuân vào cuộc điều tra làm rõ.

X.S